NỖI NHỚ AI

NỖI NHỚ AI
Thơ: NÀNG THƠ

Anh đâu hiểu tình em và nỗi nhớ
Cứ đêm về lại òa vỡ người ơi
Tiếng gọi ai nghe nức nở muôn lời
Nơi sâu thẳm là một thời kỷ niệm

Giữa bóng đêm em vẫn hoài tìm kiếm
Tiếng Ngốc à! lại như điểm bên tai
Ngày tháng qua nỗi trăn trở u hoài
Ôm quá khứ những đúng sai nghiệt ngã

Một nỗi nhớ vẫn trào dâng sóng cả
Vết thương tình càng vá lại càng đau
Đêm mãi đen và thăm thẳm một màu
Để dĩ vãng nát nhàu trong vô vọng

Em mãi giữ trong tim một hình bóng
Một mối tình từng bỏng cháy tin yêu!

_Thơ Nàng_

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.