Dại khờ

Dại khờ

Thơ: NÀNG THƠ

Em đã viết rất nhiều về nỗi nhớ
Kể đêm buồn trăn trở với vần thơ
Ghi tặng anh những tha thiết đợi chờ
Ôm kỷ niệm tình mơ ngày chung bước

Nhưng chẳng biết làm sao để quên được
Nỗi đau tình hằn vết xước trong tim
Ngày tháng trôi cuộc sống vẫn im lìm
Nào ai biết em chìm trong hoài niệm

Tuy vẫn hiểu đợi chờ là phù phiếm
Đớn đau tình khi trải nghiệm mới hay
Nhớ nhung xưa chẳng có khác đọa đày
Bởi tất cả đắm say nào đã nhạt

Tình dang dở bởi lòng ai đổi khác
Nhưng dại khờ em vẫn lạc đường yêu

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.