Yêu thương gầy guộc

Yêu thương gầy guộc

Khi một người bước ra khỏi cuộc đời của một người
Đến cả trong giấc mơ ta cũng thấy mình hụt hẫng, chơi vơi
Cũng là mắt, là môi
Mà giữa vạn người không tìm đâu ra nụ cười quen thuộc.

Khi đã không thể giữ được yêu thương bằng đôi tay mỏng manh, gầy guộc
Có gì tốt hơn là mỉm cười và chúc phúc cho một người đi
Bởi ta biết…
Chẳng có cuộc gặp gỡ nào mà không có chia ly
Đắng lòng kẻ ra đi, ướt mi người ở lại…

Khi một người quay mặt bước đi
Để lại phía sau cả một mùa khờ dại
Ta gom nhặt những nỗi buồn
Đốt mãi chẳng thành tro…

KHI MỘT NGƯỜI BƯỚC RA KHỎI CUỘC ĐỜI MỘT NGƯỜI – Vân Jenny

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.