YÊU LÀ Gì

YÊU LÀ Gì
Thơ: NÀNG THƠ

Yêu là gì mà sao chẳng thể quên
Để nỗi nhớ cứ về bên người ấy
Để tâm sự một niềm đau trỗi dậy
Gọi tên ai lòng lại thấy thật buồn

Yêu là gì mà nước mắt mãi tuôn
Làm kỷ niệm lại khơi nguồn nhung nhớ
Làm tiếc nuối để đêm dài trăn trở
Một niềm tin tan vỡ cứ chòng chành

Yêu là gì xin hãy nói đi anh
Tình không lẽ dễ tan thành mây khói
Là gian dối là giận hờn mệt mỏi
Là đớn đau vẫn buốt nhói trong lòng

Yêu là gì cho hờn dỗi đếm đong
Để nỗi khổ xoay vòng theo năm tháng

_ Thơ Nàng_

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.