Về đi em

Về đi em

Về đi em.
Ngày đã cạn nắng rồi.
Phố cũng im lìm nhuộm màn đêm tăm tối.
Còn chờ chi nữa em mà vẫn ngồi bối rối?
Về đi em ơi!

Về đi em.
Sầu có lúc đầy rồi cũng có lúc vơi.
Yêu thương dẫu thật lòng cũng có lúc mắt môi phải ướt.
Niềm tin một lần trao chỉ nhận về vết xước
Thì đợi chờ làm gì cho lệ ướt mi ngoan?

Về đi em.
Về với ánh bình minh
Về với nụ cười xinh và những ngày đầy nắng.
Tiếc làm chi hoàng hôn và đêm đen…
Đặc quánh những nỗi buồn.

Về đi em.
Về cho kịp ban mai
Kịp nắm bắt tương lai với muôn vàn hạnh phúc.
Cứ để quá khứ ngủ say… đừng bao giờ đánh thức,
Để vết thương nhạt dần… đừng cào xước niềm đau.

Về đi em.
Ngày rồi sẽ qua mau.
Yêu thương sẽ nhạt màu và nỗi đau cũng chết.
Về đi em… tìm niềm tin đã mất.
Về mở trái tim mình… yêu một người khác… hơn tôi….

___ ngọc anh (TNA)___

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.