Có thể nào đừng nhớ

Có thể nào đừng nhớ

Thơ: Hạ Băng

Có thể nào để đừng nhớ hay không
Khi kỷ niệm cứ chất chồng nhiều quá
Người đã dặn ta bây giờ xa lạ
Mà cớ sao trong dạ vẫn bồi hồi

Có thể nào để nỗi nhớ buông trôi
Thôi hoài niệm cho cuộc đời bớt khổ
Sẽ giấu được ưu phiền đừng thổ lộ
Bởi buồn đau cũng đổ vỡ rồi mà

Ta và người vĩnh viễn đã rời xa
Là một thuở có duyên mà không nợ
Nhưng nỗi đau lại cứ hoài trăn trở
Bởi tình yêu quên nhớ chẳng dễ dàng

Có thể nào dĩ vãng chớ nặng mang

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.