ĐƠN PHƯƠNG

ĐƠN PHƯƠNG
Kẹo Đắng

Chẳng thể nào quên được trái tim si
Kể từ khi em theo chồng xa vắng
Mối tình câm anh đơn phương thầm lặng
Giấu trong lòng ôm nặng nỗi niềm riêng

Lỡ mai này phận bạc số truân chuyên
Em làm dâu bên người chồng xứ lạ
Lúc cô đơn giữa căn phòng lạnh giá
Hãy quay về anh vẫn đợi nơi đây

Có kẻ khờ chôn chặt khối tình say
Yêu đơn phương những năm dài hoang hoải
Ngại ngùng nên mãi lời không dám nói
Để bây giờ tiễn bước bạn sang sông

Em lấy chồng tôi vẫn cứ đợi trông
Lặng phía sau nhìn pháo hồng giăng đổ
Vui nghe em về bên người ta đó
Chớ bận lòng kẻ dang dở đơn phương…

P/s : hình ảnh nhằm mang tính chất minh họa..

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.