Cơn mộng mị

Cơn mộng mị

Thơ: Sưu Tầm

Sao tôi cứ yêu em hoài như thế
Trái tim người là băng giá ngàn năm
Cứ trơ đi theo cuộc sống thăng trầm
Cứ lặng lẽ đêm dài như thủ thỉ

Tôi yêu người cho tàn cơn mộng mị
Nhưng với người gần quá lại càng xa
Cái nắm tay người trao vội hôm qua
Rồi cũng chính đôi tay người buông lỏng

Giữa hai người là bóng đêm tuyệt vọng
Mò mẫm đường về khơi gợi thương yêu
Đường càng xa cay đắng lại càng nhiều
Mà tình yêu biết đâu là bến đỗ…

Người bỏ đi ta ngồi đây cứ đợi
Kỉ niệm nào chiều tím nỗi sầu đau
Bến bờ nào ta đứng đó chờ nhau
Bãi vắng, hoàng hôn… loanh hoanh bước dạo

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.