NỖI NHỚ LẶNG THINH

NỖI NHỚ LẶNG THINH
Thơ : Hạ Băng

Em ngập ngừng trên phố cũ chiều nay
Cơn gió thoảng làm vai gầy lạnh giá
Thu xào xạc lá vàng rơi lả tả
Lối tình xưa giờ đôi ngả chia lìa

Kỷ niệm nào tất cả vẫn còn kia
Sao người nỡ loại ra rìa ký ức
Tình luyến nhớ giờ chỉ là hư thực
Còn trong ai tựa tiềm thức mơ hồ

Cơn mưa chiều bất chợt giống vu vơ
Để con phố từng giờ thêm hiu quạnh
Em ngơ ngác nỗi buồn như đặc quánh
Va vào tim những mảnh vỡ vô hình

Khẽ nép mình trong nỗi nhớ lặng thinh !

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.