Chẳng có gì không thay đổi

Chẳng có gì không thay đổi đâu em,
Đừng trách người quên những điều mình còn nhớ.
Nay vẫn vẹn nguyên còn mai thành dang dở,
Trái đất chẳng ngừng quay nên để lỡ cũng thường…

Chẳng có ai đi trọn một con đường
Mà không lạc vài người thương đâu đó…
Hạnh phúc, vui buồn, tổn thương, nếu có
Cũng chỉ làm thế giới nhỏ thêm xinh.

Chẳng ở nơi đâu có những chuyện tình
Đẹp rạng rỡ lung linh như tiểu thuyết
Vầng trăng còn có khi tròn khi khuyết
Chẳng có điều gì là bất diệt, phải không?

Thơ: Du Phong

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.