“ LÁ RỤNG VỀ CỘI ”

“ LÁ RỤNG VỀ CỘI ”
(Viết về nhạc sĩ Phạm Minh Cảnh)

Tự nhiên hứng trọn “ Bão lòng”
Thương ngày “ Con sáo sang sông ”gieo sầu
Ngẩn ngơ “ Nước chảy qua cầu ”
“ Người dưng khác họ ” thương nhau ngày nào?

“ Nghìn xưa tình cũ ” bạc màu
“ Trao nhau nhẫn cưới ” tay nào em đeo?
“ Anh ru em ngủ ” trong chiều
“ Cho em anh viết ” muôn điều vu vơ

“ Nhớ người trong tranh ” như mơ
“ Chuyến đò chở nặng ” tình thơ “ Ân tình ”
“ Lá rụng về cội ” một mình
“ Yêu nhau…” khuya sớm đinh ninh nỗi niềm

Ngày 11/7/2016
Ân Thiên ( Bình Dương)

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.