Nhiều lúc buồn

Nhiều lúc buồn

Nhiều lúc buồn có ai hiểu lòng tôi
Khi nụ cười ở trên môi vẫn nở
Giấu đằng sau cả trời đau quên nhớ
Vẫn bước đi làm như thể bình thường

Những nỗi buồn của cuộc sống, yêu đương
Những gian nan trên còn đường khát vọng
Địa vị, tiền tài, niềm vui, hạnh phúc
Đủ làm ta đổ gục giữa ưu phiền

Nhiều lúc buồn buồn đến muốn phát điên
Nào có ai hiểu cảm thông san sẽ
Giữa biển người càng thấy mình cô lẻ
Chắc tuy đông nhưng ta chỉ một mình

Nhiều lúc buồn thèm một chút yên bình
Xua bóng đêm và chữa liền thương tổn
Nhưng cuộc sống nào như người mong muốn
Những nỗi buồn như bất tận miên man
Nhiều lúc buồn giữa lạc thú trần gian
(Người Viết Thơ Đau)

Facebook Comment

One Response
  1. Nguyễn Thị Thuỳ Trinh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.