Em bây giờ đang làm bạn của cô đơn.

Em bây giờ đang làm bạn của cô đơn,
Đêm mưa ướt thềm lòng em thêm quặn lại,
Ngóng đợi bóng anh sao đợi hoài đợi mãi,
Đôi chân yếu mềm em đứng mãi trong đêm,

Em cất gọn đi những tháng ngày êm đềm,
Phơi bầy ra những đêm đen mù quáng,
Chỉ mong sao có một ai sẽ thấy và soi sáng,
Đưa em về lại vùng trời bình yên,

Anh đi rồi, em cũng chẳng làm phiền,
Bao đêm rồi em như người điên không thể ngủ,
Ngày lại vật vờ đôi mắt buồn ủ rũ,
Nào anh thấy đâu, sao em cứ hành hạ mình,

Đêm đen kia cũng cô đơn lặng thinh,
Nó vô tình hay là khinh không nói,
Nó chẳng trả lời dù cho có cố hỏi,
Và đến bây giờ nó cũng chẳng nói với ai,

Đêm khuya kia nó cũng thật dài,
Nhưng em vẫn thức đợi hồi âm ai đó !!!

Thiên Nhật

Facebook Comment

3 bình luận
  1. Dân Nông
  2. Hoai Tran
  3. Nguyen Thuy

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.