Ngày trái tim hiểu được

Ngày trái tim hiểu được

Thơ: Xe Đạp Không Yên

Chỉ muốn mãi vùi đầu vào giấc ngủ
Không quan tâm đến mọi thứ trên đời
Vào mỗi sáng khao khát như vậy thôi
Bởi đôi chân rã rời chẳng buồn bước

Đó là khi trái tim tôi hiểu được
Bên ngoài kia.. ở trong cuộc sống này
Có một người lòng tôi yêu đắm say
Nhưng phải buông đôi tay trong câm lặng

Từng thầm mong được gặp người.. nhiều lắm
Đó là ngày tôi biết mình yêu em
Nhưng lại đem giấu đi bao nỗi niềm
Nên chưa lần được gọi tên cho sát

Rồi ngày tôi biết em yêu ai khác
Thế giới chỉ còn màu xám ngắt thôi
Tôi nghe tim sầu đong nỗi ngập trời
Đến nao lòng chơi vơi tình quá đỗi.

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.