Duyên thắm

Duyên thắm

Thơ: Kim Loan

Ông tơ đã cầm tay se chỉ
Cha mẹ già vừa ý tóc tơ.
Bấy lâu hai trẻ đợi chờ,
Đôi ta đã vẹn ước mơ tương phùng.

Duyên thắm đẹp thủy chung như nhứt,
Vợ chồng luôn một mực như tân.
Trời thương cho được ở gần,
Nghèo mà hạnh phúc vạn lần giàu sang.

Cùng sát cánh gian nan chia sẻ,
Yêu thương nhau từ trẻ tới già.
Ngày nay cuộc sống vinh hoa,
Bên nhau đầm ấm mặn mà rất vui.

Luôn kề cận ngọt bùi cùng hưởng,
Giữ chân tình chẳng tưởng xa xôi.
Vắng nhau dạ đã bồi hồi,
Tình duyên nồng ấm đứng ngồi có nhau.

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.