GHEN – EM NHẮC

GHEN

( Xin cảm đối bài thơ EM NHẮC của bạn Mạc Phong Tuyền )

Anh nhắc em đừng mỏng lụa đông về
Bấc gặm lê thê rét căm vạt cỏ
Người đi giữa gió lạnh thấm vai gầy
Lụa mỏng em bay quắt quay anh đợi…

Anh nhắc em đừng biển chiều tắm vội
Lọn sóng mơ hoang đùa làn tóc rối
Người vui chen lối bỏng mắt say nhìn
Thẹn cơn gió nghịch lùa vào mông mênh…

Anh nhắc em đừng là lượt môi xinh
Thướt tha giữa phố vẽ nét kiêu sa
Đà điệu lời hoa đưa tình sóng mắt
Cho thu ngây ngất nghiêng ngả vì em

Anh nhắc em đừng lơ lẳng con tim
Thả hồn say mộng facebook sớm đóng
Điện thoại bớt dùng nhắn gởi lung tung
Bướm ong rình rập làm anh khổ lòng!

Anh nhắc em nhớ mãi mãi tình chung!

Nguyễn Thanh Vy _______ Buôn Hồ 17/ 10/ 2016
Ps: ” Thơ Viết Theo Ngày ”

EM NHẮC

Em nhắc anh đừng áo mỏng đường xa
Buôn buốt mùa qua gió chìm gió nổi
Em nhắc anh đừng mưa trơn về vội
Ướt tiếng mộc kêu guốc tím chân trần.

Em nhắc anh đừng bỏ nhớ vào thơ
Em đợi em chờ trăng mờ trăng tỏ
Em nhắc anh đừng triền đê mùi cỏ
Cho yếm em đào thẹn nép tứ thân.

Em nhắc anh đừng nhả nắng lụa sân
Tô má em hồng mịn màng thóc nỏ
Em nhắc anh đừng thả môi trong gió
Hôn bồ kết thầm ngái tóc hương em.

Em nhắc anh đừng
Em nhắc anh đừng
Em nhắc anh đừng………

2016/ Mạc Phong Tuyền

Thơ là cuộc dạo chơi của tâm hồn trong bộn bề con chữ !
Gửi tới quý bạn và độc giả chút quê mùa phảng phất hơi thở cố thi gia Nguyễn Bính !

em-nhac

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.