TAN VỠ
(Thơ: Bùi Gia Nội)
Em không muốn nghĩ chúng mình đã chia tay
Năm tháng thì dài sao với em như chớp mắt
Chắc chỉ là mơ thôi xin đừng là sự thật
Em chưa một ...
TAN VỠ
(Thơ: Bùi Gia Nội)
Em không muốn nghĩ chúng mình đã chia tay
Năm tháng thì dài sao với em như chớp mắt
Chắc chỉ là mơ thôi xin đừng là sự thật
Em chưa một ...
MÌNH ĐỪNG YÊU NHAU NHÉ ANH.
(thơ: Bùi Gia Nội)
Mình đừng yêu nhau nhé được không anh
Chỉ thế thôi để chúng mình thanh thản
Bởi em sợ tình yêu mong manh lắm
Chút vô tình lại ...
YÊU LÀ Gì
Thơ: NÀNG THƠ
Yêu là gì mà sao chẳng thể quên
Để nỗi nhớ cứ về bên người ấy
Để tâm sự một niềm đau trỗi dậy
Gọi tên ai lòng lại thấy thật buồn
Yêu ...
Em nghĩ rất nhiều về chuyện của hai ta
Thơ: Sưu tầm
Em nghĩ rất nhiều về chuyện của hai ta
Khi những ngày qua mình đã luôn cố gắng
Tránh làm tổn thương nhau bằng chuỗi ngày im ...
BỞI
Kẹo Đắng
Âu bới tại nghiệt duyên đành chia lối
Gặp trong đời…bỗng chốc hóa xa xôi
Người tân hôn…mộng ước cũ tan rồi
Duyên đứt đoạn…tình ơi…đành chôn cất
Trên thế gian…tình phân thành…được mất
Nguyệt lão ...
CÓ BAO GIỜ
Thơ: NÀNG THƠ
Anh có buồn khi đọc lại thơ em
Tiếng thổn thức mãi lấm lem nét mực
Nỗi thương nhớ lặng trào đau rưng rức
Khi biệt ly là sự thực trong đời
Có bao ...
EM RẤT CẦN…!
Thơ: Thoa Pyo
Có rất nhiều chuyện làm em cảm thấy buồn
Nhưng tính em thế, em chẳng bao giờ nói
Ngay cả những lúc em thấy lòng quá mỏi
Em vẫn một mình ôm ...
Đông về rồi, trời càng lúc lạnh thêm
Người ra đường đừng quên mặc ấm nhé
Nhớ đeo găng, quàng khăn giữ sức khỏe
Chớ phong phanh dễ ốm lắm em à!
.. .
MỚI THẤU RẰNG TÌNH ĐẦU RẤT ĐẬM SÂU
Chúng ta đi qua yêu dấu vội vàng
Để lại muôn ngàn những điều trăn trở
Đôi lần tự hỏi vì đâu dang dở
Khi mỗi hơi thở nghẹn ngào ...
LÀ CON GÁI
Thơ: Lai Ka
Là con gái phải đẹp xinh em ạ
Dù độc thân hay đã có người yêu
Dù trời cho nhăn sắc chẳng có nhiều
Vẫn cứ phải thật đáng yêu em nhé.