… KHỜ ….
Chẳng hiểu vì sao tôi mãi khờ
Mang bầu tâm sự gởi vào thơ
Từng câu nắn nót , vần ảo vọng
Thêm nặng lòng đau đến không ngờ
Chiều tàn buồn bã lê chân bước
Đếm lá khô rơi ...
… KHỜ ….
Chẳng hiểu vì sao tôi mãi khờ
Mang bầu tâm sự gởi vào thơ
Từng câu nắn nót , vần ảo vọng
Thêm nặng lòng đau đến không ngờ
Chiều tàn buồn bã lê chân bước
Đếm lá khô rơi ...
Xướng_họa thơ lục bát
Bài xướng :
VỠ TAN THƠ
TG:Phạm Thị Thương Hợp
Mộng về gieo nẩy vần thơ
Tri nhân ngày đó bao giờ gặp đây…?
...THU HOÀI CẢM
Sắc vàng cây nhuộm lá… thu sang
Lữ khách ngẩn ngơ hạ úa tàng
Phố cũ mờ xa.hồi quá vãng
Hồn quê khuất nẻo mộng đài trang
Chênh chao sóng mắt mơ màng nắng
Chạng vạng tơ lòng bảng lảng ...
…. THU CÔ LIÊU …
Thu đã về rồi … Ôi nắng vàng
Trời trong xanh , mây chiều bảng lãng
Ngọn gió chiều man mác yêu thương
Lòng thi nhân xao xuyến thu vàng
...