Em lạc đường vào thế giới của riêng anh
Một miền trong xanh ngập trời thương và nhớ
Mới chạm nhau mà như quen từng nhịp thở
Trên con thuyền tình chẳng có sóng vẫn say
Em ...
Em lạc đường vào thế giới của riêng anh
Một miền trong xanh ngập trời thương và nhớ
Mới chạm nhau mà như quen từng nhịp thở
Trên con thuyền tình chẳng có sóng vẫn say
Em ...
HOÀNG HÔN…TÍM BUỒN
Thơ : AD Kẹo Đắng
Em thầm hỏi màu nào em yêu nhất
Tự trả lời…yêu màu tím cô đơn
Tím thủy chung…tím của những dỗi hờn
Tím khoảng trời…tuổi buồn trong sắc nhớ
Chiều dần trôi…bằng ...
Thơ: Du Phong
Anh muốn yêu một người khác ngoài em!
Nghe khó tin nhưng đó là sự thật…
Em sẽ không còn là người duy nhất
Anh muốn trao trọn vẹn trái tim mình.
Cũng không biết là từ khi nào nữa
Trái tim này anh thấy nhớ về em
Từng hình ảnh nụ cười ấy thân quen
Cứ mỗi ngày hiện lên trong tâm trí
Và có ...
Thơ: NÀNG THƠ
Em đã viết rất nhiều về nỗi nhớ
Kể đêm buồn trăn trở với vần thơ
Ghi tặng anh những tha thiết đợi chờ
Ôm kỷ niệm tình mơ ngày chung bước
Nhưng chẳng biết ...
Khi xa anh bầu trời chẳng còn xanh
Nắng thôi vàng tươi nhuộm màu lên cát trắng
Sóng biển cuộn trào nay chuyển mình tĩnh lặng
Xa anh rồi, lòng vắng vẻ,
DỐI LÒNG
Thơ: Hạ Băng
Đừng giận hờn nếu em nói chẳng yêu
Bởi cuộc sống còn bao điều trăn trở
Tình tha thiết rồi cũng thành đổ vỡ
Nên người ơi em lo sợ phải buồn
Rồi mai ...
Thơ: Thoa Pyo
Và em biết mình không còn đợi nữa
Ở ngoài kia nắng cũng đã nhạt màu
Em nhoài mình vươn ra ngoài ô cửa
Chỉ thấy những bóng người lặng lẽ lướt qua ...
Thơ: Sưu Tầm
Tôi đơn lẻ giữa vòng đời xoay chuyển
Như con tàu giữa bão biển ngàn khơi
Bao nhiêu năm ta gọi đó “cuộc đời”
Sao trôi nổi mãi hoài câu thương hận
Tình yêu chết ...
Thơ: Sưu Tầm
Tôi trở về con phố cũ hoàng hôn
Qua góc quán liêu xiêu gầy xác lá
Phố thân quen bỗng bây chừ xa lạ
Có lạc không?