CÓ MỘT TÌNH YÊU
Thơ: Lê Hồng Mận
Có một tình yêu… cứ thế hóa dại khờ
Đó là khi em… cứ chờ trong vô vọng
Đó là khi em bỏ quên tự trọng
Chỉ để ngọng ngịu ...

CÓ MỘT TÌNH YÊU
Thơ: Lê Hồng Mận
Có một tình yêu… cứ thế hóa dại khờ
Đó là khi em… cứ chờ trong vô vọng
Đó là khi em bỏ quên tự trọng
Chỉ để ngọng ngịu ...

Thơ: Hữu Thọ
Ai mang mưa thả về nơi phố cũ
Để cô đơn theo giá buốt trở về
Nỗi buồn cố vùi chôn vào sâu thẳm
Lại cựa mình thức giấc giữa canh thâu
Ai đem hạnh phúc ...

Phố chiều nay, sao mà buồn đến lạ
Vẫn chật kín người sao em thấy mênh mang
Chắc bởi trong em chẳng còn cảm giác hân hoan
Như lần nào nắm tay người xuống phố.

CHÚNG MÌNH QUÁ BẬN ĐỂ YÊU NHAU
Thơ: Hàn Vũ
Là chúng mình quá bận để yêu nhau
Để quan tâm, để hẹn hò anh nhỉ?
Khi chuyện trò chưa một lần đúng nghĩa
Nói gì đến đi ...

PHỐ ĐÊM
Anh đi rồi thành phố bỗng bơ vơ
Con đường về bỗng dài như vô tận
Ánh đèn đường vàng hoe, héo hắt
Cơn mưa chiều loáng ướt ánh trăng đêm…

ĐỂ HIỂU, YÊU, TIN KHÔNG MỘT LÚC NÀO NGỪNG
Đoạn đường trước mình không được cùng nhau
Nên đoạn đường sau muốn cùng đi đến cuối
Bởi em biết sau giận hờn, mệt mỏi
Mình vẫn cần nhau ...

NGÀY TRÁI TIM HIỂU ĐƯỢC
Thơ: Xe Đạp Không Yên
Chỉ muốn mãi vùi đầu vào giấc ngủ
Không quan tâm đến mọi thứ trên đời
Vào mỗi sáng khao khát như vậy thôi
Bởi đôi chân rã ...

TÌNH CỜ
Thơ: Nàng Thơ
Chỉ tình cờ khi ánh mắt chạm nhau
Em mới hiểu nỗi đau từng chôn chặt
Vẫn còn đó chẳng bao giờ biến mất
Chẳng thể quên là sự thật trong đời
_Thơ Nàng_

NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG BÃO
Thơ: Lê Hồng Mận
Em không phải là người đi qua những đắng cay
Mà là người gặp may được bước vào giông bão
Được hiểu chính mình không bao giờ hoàn hảo
Xem thêm

Tháng Mười rồi, phố có bớt cô đơn?
Thu dùng dằng heo may gầy lạc lối
Đêm nằm nghiêng vuốt ve niềm ngóng đợi
Hoa sữa nồng hương cũ cạn lời yêu
Tháng Mười rồi,
...