CHÚNG MÌNH QUÁ BẬN ĐỂ YÊU NHAU

CHÚNG MÌNH QUÁ BẬN ĐỂ YÊU NHAU
Thơ: Hàn Vũ

Là chúng mình quá bận để yêu nhau
Để quan tâm, để hẹn hò anh nhỉ?
Khi chuyện trò chưa một lần đúng nghĩa
Nói gì đến đi bên cạnh, nắm tay.

Là chúng mình quá nhiều thứ bủa vây
Những vơi đầy trong ồn ào thường nhật
Gặp mặt nhau trên đường đời tất bật
Bỗng trở thành điều vô nghĩa, rồi quên…

Là đâu đó mối quan hệ không tên
Nên hững hờ và dần dần im lặng
Anh dửng dưng, em vụng về gom nhặt
Bàn tay gầy lạc lỏng níu yêu thương.

Là xô bồ nơi điểm hẹn nhớ nhung
Cung đường chung ngược chuyện tình mê mải
Anh bỏ bê tuổi xuân thì con gái
Nghĩa vợ chồng đành nợ lại kiếp sau?

Bởi chúng mình quá bận để yêu nhau!

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.