Tháng mười rồi mình hẹn hò đi em,
Đừng để lá rơi đầy như nỗi nhớ
Đến bên anh này kẻo mùa vội lỡ,
Tay anh này em nắm lấy đi em..
Monthly Archive:: Tháng 1 2017
Tháng mười rồi mình hẹn hò đi em

Em gọi anh là người tình bí mật

Em gọi anh là người tình bí mật
Nửa hồn em, anh yêu mãi đắm say
Yêu thương ơi! Yêu mãi suốt đời này
Em giữ nhé, yêu anh bằng tình thật
.
Nắm tay đi,
ĐỪNG NHẮC LẠI CÔ GÁI CỦA NĂM XƯA

ĐỪNG NHẮC LẠI CÔ GÁI CỦA NĂM XƯA
Thơ: Sưu Tầm
Xin đừng nhắc cô gái của năm xưa
Chỉ biết khóc lúc đời vừa chớm mỏi
Chỉ biết nhìn anh đi trong bối rối
Tự ném mình ...
CHỈ CẦN VẬY THÔI

CHỈ CẦN VẬY THÔI
Có những con đường chẳng thể bước cùng nhau
Chẳng thể nắm tay đồng hành san sẻ
Nhưng không có nghĩa đó là ngã rẽ
Để chúng mình mãi mãi cách xa nhau.
NHỚ NGƯỜI

NHỚ NGƯỜI
Thơ: Ngọc Hân
Anh có biết chiều này em nhớ lắm
Ánh mắt buồn xa thẳm đến mênh mông
Mình bây giờ đã hết những ngóng trông
Sao chẳng thể đành lòng mà quay bước
Trái tim ...
