Ngày xưa ấy em tiếc từng giọt nước
Anh hững hờ giấu thương mến trên môi
Giá xưa ấy đừng nắng chiều vội nhạt
Thì thương yêu có lẽ đã nên lời
Thơ: Dạ Thảo

Ngày xưa ấy em tiếc từng giọt nước
Anh hững hờ giấu thương mến trên môi
Giá xưa ấy đừng nắng chiều vội nhạt
Thì thương yêu có lẽ đã nên lời
Thơ: Dạ Thảo

TỰ YÊU LẤY MÌNH CUỘC SỐNG SẼ ĐẸP TƯƠI
Thơ: Lai Ka
Tự nấu cho mình những món ăn thật ngon
Tự mua thỏi son bấy lâu nay mình thích
Tự kiếm ra tiền,

VẾT THƯƠNG…TÌNH
Thơ : Kẹo Đắng
Em muốn tự mình chữa nỗi cô đơn
Xóa tất cả tủi hờn…anh đã tặng
Em chẳng muốn cả đời phải vướng bận
Vết thương lòng…anh gửi lại…nơi em
Biết nói sao cho vơi ...

Có một thuở nào em đã yêu anh
Cái thuở ấy xa lắm rồi anh nhỉ
Nỗi nhớ hằn sâu trong từng nếp nghĩ
Ngỡ một đời cũng chẳng thể nào quên!
Thuở nào anh cũng đã yêu ...

Đã lâu rồi em quên viết cho anh
Người đàn ông từng một thời em yêu thương say đắm
Người đàn ông bao đêm dài lẳng lặng
Em vẫn đợi chờ một tin nhắn quan tâm…

Hãy đứng lên từ nơi em vấp ngã
Biết ăn năn và sửa đổi sai lầm
Cuộc đời sẽ không tuyệt đường ai cả
Em nhớ rằng hạnh phúc đến từ tâm..
Mình sức trẻ nên nề chi ...

Thơ: – September Rain –
Nếu có thể,
em muốn làm cô gái của riêng anh
bằng hết cả tuổi xanh và quãng đời còn lại
hết cả nồng nàn và say mê hoang dại
hết cả ...

NẾU THƯƠNG EM THÌ ANH CỨ NÓI RẰNG THƯƠNG
* Thơ Lê Hồng Mận *
Em cũng là con gái mà anh
Tuổi xuân cũng qua nhanh như dăm ba ngày Tết
Cũng chạnh lòng khi bạn bè đi ...

EM NHỎ BÉ MÀ
* Thơ Lê Hồng Mận *
Em nhỏ bé mà, nên khát một cái ôm
Để thấy sớm hôm có người che chở
Ru dịu nghẹn ngào qua từng nhịp thở
Em lại trở về ...

LÂU LẮM RỒI
Lâu lắm rồi không phải khóc phải đau
Phải nhĩ nhàu trái tim với muôn vàn nguyện ước
Không nửa tỉnh nửa mơ với bao điều mất được
Và tự gắng vượt qua vì hai ...