Mình thích các mối quan hệ công bằng, có qua có lại

[ad_1]
Mình thích các mối quan hệ công bằng, có qua có lại trong công việc, tình bạn, gia đình, kể cả tình cảm yêu đương. Nghe thì có vẻ sòng phẳng nhưng đừng hiểu theo nghĩa đó, ý tôi là : một mối quan hệ mà cả hai đều luôn tìm cách để làm vui lòng đối phương, và trân trọng lẫn nhau để giữ vững mối quan hệ này, thì không tuyệt sao ?

Nhiều người đều muốn mình được phần hơn khi bắt đầu các mối quan hệ, nhưng kết cục cuối cùng thì vẫn là thua thiệt. Sự tính toán làm lu mờ đi sự vô tư, nhưng mà vận may thì ít khi mỉm cười với những người hay toan tính. Kinh nghiệm gần 30 năm ngẫm đời đúc kết như vậy đó !

Mình thích các mối quan hệ công bằng, có qua có lại
[ad_2]

Nguồn: Fb Truyện ngắn tình yêu

 

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.