Yêu em không?
Chủ đề:Thơ vui, Thơ hay, Thơ Tình, Thơ tình yêu, Thơ tự do
Hỏi lại lần cuối: “Yêu em không?”
Không yêu ngày mai em lấy chồng
Lúc đó anh đừng rên đừng tiếc
Ai bảo ngập ngừng giấu nhớ mong.
Hỏi thêm lần nữa: “Có yêu không?”
Trả lời dứt khoát, cấm ngượng ngùng.
Có gì nói rõ… làm chi giấu
Yêu thôi mà sao phải thẹn thùng?
Hỏi tới lần chót: “Yêu hay không?”
Một câu cho thẳng, cấm lòng vòng.
Không yêu trả dép em về chứ
Sao giữ khư khư ở trong lòng?
Chốt lại cuối cùng: “Yêu em không?”…
Facebook Comment
12 bình luận
=)).
Yêu ngay và luôn
Dành cho mấy anh đỏ mat
Hoi j hoi hoai the ,ko yêu đê cho thèm chơi
Hoi j hoi hoai the ,ko yêu đê cho thèm chơi
yêu thì nói là yêu không yêu thì nói một điều cho xong
làm chi nửa đục nửa trong
lờ lờ nước hến cho lòng
tương tư
Dây tình ái buộc đã buộc ràng muôn ngàn lủy kiếp !
Chưa chịu buông còn toan tính tiếp tục vào.
Bởi vì tâm trí bào hao.
Bơi xuồng chẳng mở dây nào đứt cho ?
Ko