Thơ về tình yêu và máy tính

Đối với những người làm công nghệ thông tin thì chiếc máy tính là không bao giờ có thể thiếu, họ có thể quên ăn quên ngủ mà dùng máy tính… Hôm nay mục thơ chế của chúng tôi có 1 bài thơ về ” mối quan hệ” này.. Hãy đọc và chia sẻ nhé bạn!

 

Anh yêu em mà em chẳng Open

Mở cửa trái tim và Save anh vào đó,

Cửa nhà em, mẹ đã gài Password

Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall.

Nhớ lần đầu khi đưa em về Home

 

Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab,

Anh bàng hoàng quay xe BackSpace

Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl.

Anh tức giận khi thấy một thằng Alt

Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện,

 

Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete

Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel.

Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo

Còn hắn có @ và Esc,

Em thích hắn làm lòng anh Space

 

Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown.

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.