HAI MẤY TUỔI EM VẪN NHƯ ĐỨA TRẺ
Thơ: Lai Ka
Hai mấy tuổi em vẫn như đứa trẻ
Vẫn vô tâm đôi lúc để anh buồn
Anh sẽ chờ, sẽ đợi em lớn chứ
Hay sẽ nản ...
HAI MẤY TUỔI EM VẪN NHƯ ĐỨA TRẺ
Thơ: Lai Ka
Hai mấy tuổi em vẫn như đứa trẻ
Vẫn vô tâm đôi lúc để anh buồn
Anh sẽ chờ, sẽ đợi em lớn chứ
Hay sẽ nản ...
CHỌN VỢ!
(Cấm phụ nữ đọc- Lỡ đọc cấm tự ái)
Con ơi mẹ dặn mấy lời
Khắc ghi ngay kẻo phí đời đàn ông
Chọn trâu: xem xoáy, xem lông
Chọn vợ: tốc váy xem mông,
EM TRỒNG CÂY SI
Nhà anh có mấy cây hồng
Thấy còn đất trống em trồng cây si
Tán xanh che phủ lối đi
Để anh hóng mát mỗi khi nắng về
Thân cây ghi khắc câu thề
Lá ...
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Thơ Buồn.NET sưu tầm một số bài thơ chế vui gửi tặng các bạn.
Vợ là thánh chỉ vua ban
Có sao dùng vậy không bàn đúng sai
Quỷ thần chứng cả hai ...
Thơ Buồn.NET xin giới thiệu đến các bạn tuyển chọn thơ chúc 20/10 hay nhất sưu tầm đầy đủ và bổ sung, CÁC BẠN CÓ THỂ CHẾ LẠI CHO NÓ PHÙ HỢP VỚI HOÀN CẢNH RIÊNG NHÉ! ...
XIN..
Lạy hồn em của tôi ơi
EM đè bom tấn thân tôi còn gì
Thân hình em nó chương phì
Thân anh ở dưới còn gì hở em
Các bác cứ tưởng tượng xem
Voi quì hổ ...
Dưới đây là tổng hợp những câu đố vui khá hài hước được mình sưu tầm và chọn lọc từ nhiều nguồn. Hy vọng các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật vui qua những ...
NHỘT !
( thơ vui xả sì trét)
Con vỏi con voi
Cái vòi hư quá
Mày thích ăn lá
Thì kiếm ngọn cây
Sao thọc vô đây
Làm ta …Nhột quá !
HÔM NAY VUI RỒI
Thơ Lê Hồng Mận
Hôm nay vui rồi, em đi ngủ sớm thôi
Mặc kệ gió cứ rít ngoài song cửa
Mưa vẫn rơi nhưng mắt không ướt nữa
Cũng chẳng chờ đôi ba ...