Tình thu

Tình thu
-Tác giả : Hoàng Lan
-Trang thơ : Muôn Nẻo Tình Thơ.

Anh ra đi mang theo trời nắng hạ
Để thu về chẳng rộn rã tiếng ve
Còn đâu nữa má ửng đỏ ấp e
Chỉ có gió heo may về se lạnh

 

Anh ra đi tan cuộc tình sóng sánh
Để thu về sao tránh khỏi buồn thương
Còn đâu nữa thơm dịu ngọt môi hường
Chỉ có nắng nhẹ vương vàng sắc lá

 

Anh ra đi mang tình em vội vã
Để thu về tím cả giấc mơ em
Còn đâu nữa lời ru tiếng say mềm
Chỉ có trăng và em đêm khuya vắng

 

Anh ra đi có còn thương sợi nắng?
Lúc thu về lo lắng gầy hanh hao
Gió thu về lay sợi nắng chênh chao
Anh có biết đến thu nào vơi hết…?

———————————————————
Họa bài thơ này :

Bài Họa :

<> ANH ĐÃ QUÊN MÙA THU ? <>

Còn đâu nữa những cơn mưa mùa Hạ,
Và Người đà quên sắc lá xanh ve.
Nhớ xiết bao nhưng bởi lòng còn e …
Để Thu tới mắt nhòe căn gác lạnh.

 

Em gom hết những nỗi buồn đặc sánh,
Đem ghép thành đôi cánh Nhạn thảm thương.
Và tô thêm lên đó sắc hoa hường,
Để biết tình chỉ còn vương xác lá …

Xa hết rồi ngữ thời gian vồn vã,
Để giọt buồn tơi tả trái tim em.
Còn lại đây những giây phút yếu mềm,
Và vầng Trăng êm đềm trong quạnh vắng.

 

Nhớ không anh lúc trời phai màu nắng ?
Cánh Thu buồn lay rặng Trúc gầy hao.
Lá xác xơ nghẹn ngào rớt nghiêng, chao
Thương lắm phút Thu vào … cây rủ hết !

 

<<< Thành Týn >>>
13 : 35 – 22/8/2016

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.