Sợi dây “định mệnh”

Sợi dây “định mệnh”

Viết về nhạc sĩ Trương Quang Lộc

Anh về “ Vùng lá me bay ”
“ Võng đưa tình cũ ” đôi tay xa người
“ Ngày nào ” chung một tiếng cười
“ Chỉ cần ” liếc mắt nhìn thôi…gợn tình

Sợi dây “ Định mệnh ” kết tinh
“ Xa tôi em đã ” đinh ninh không lời
“ Áo hoa ” khép mộng chơi vơi
“ Trở về với mẹ ta thôi ” cũng đành

“ Em còn nhớ Huế không ” anh?
“ Chợt nghe em hát ” tơ mành đứt dây
“ Tình quê câu hát ” bùn lầy
Tiếng “ Đàn trong tay người ” bay nghìn trùng

“ Về đây nghe em ” dửng dưng
“ Mùa thu Hà Nội ” nắng ngừng thả thơ
Ngày 13/8/2016
Ân Thiên ( Bình Dương)

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.