Hững hờ

Hững hờ

Viết về nhạc sĩ Trần Quang Huy
“ Hoa Ban vào lớp ” học thôi!
“ Mưa chồi xuân ” thắm làn môi tươi cười
Thương thương,nhớ nhớ “ Thầy tôi ”
“ Vần thơ…” lục bát bồi hồi con tim

“ Vũng Tàu biển hát” ngày đêm
Lắng nghe“ Tình biển” dịu êm nỗi lòng
Ôm choàng“ Một nửa mùa đông ”
“ Xôn xao ngõ vắng ” chất chồng trang thơ

Hững hờ em vốn“ Hững hờ ”
“ Tình quay gót ” vội tách bờ sang ngang
“ Mưa hoàng hôn ” lạnh tâm can
Chao ôi“ Phù sa nồng nàn “ còn đâu?

“ Em về suối mơ ” nhiệm màu
“ Du xuân í,a “ gọi sầu miên man
“ Mùa xuân vương vấn ” mây ngàn
“ Ba mươi năm tình ” về ngang mắt trời
Ngày 13/8/2016
Thiên Ân( Bình Dương)

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.