EM MUỐN SỐNG BÊN ANH TRỌN ĐỜI

“ EM MUỐN SỐNG BÊN ANH TRỌN ĐỜI”

Viết về nhạc sĩ Nguyễn Cường

Nâng “ Ly cà phê Ban Mê ”
“ Thương ai em hát ” não nề ngày xanh?
Ngày “ Em muốn sống bên anh…”
“ Còn thương nhau…” như lá cành vương cây

“ Bao la buồn ” mắt thu gầy
Dịu dàng “ Cho tình yêu bay bồng bềnh ”
“ Diều ơi! Cho em bay” lên
“ Đợi anh mãi ” không được quên ,một giờ

“ Pleiku đôi mắt ” mơ
“ Rừng chiều…bóng đổ ” đồi thơ e dè
“ Say trăng ” dạ khúc trăm bề
“ Thị Màu độc thoại ” rụt rè ,lả lơi…

Thương cho “ Trái cam mặt trời ”
“ Mái đình làng biển ” đầy vơi nỗi lòng
Còn đâu “ Tình ca trên sông ”?
Những loài “ Hoa biển ” nối dòng thi nhau

Ngày 7/8/2016
Ân Thiên( Bình Dương)

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.