Đường xưa xóm cũ

“ Đường xưa xóm cũ ”

Viết về nhạc sĩ Hoàng Lang

“ Đàn tôi yêu một tiếng ca”
Vào mùa “ Gặt lúa ” quê nhà rộn vui
“ Đường xưa xóm cũ ” lui cui
“ Yêu em” từ độ mắt cười long lanh

“ Nắng thôn chiều ” rơi mái tranh
“ Hoa rơi một đóa ” trở thành tình yêu
“ Áng mây trắng” ngủ quên chiều
“ Tơ lòng nghệ sĩ ” trông theo se lòng

Ai còn đứng “ Hát dòng sông ”?
“ Thiết tha” bừng sáng thong dong gió tình
“ Em từ đâu đến ” một mình?
Ngân nga “ Khúc hát bình minh ” mộng đầu

“ Lên đường ” nhặt trái thương đau
“ Chuyến tàu biên ải ” bay vào hồn thơ
Ngày 13/8/2016
Ân Thiên ( Bình Dương)

 

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.