Tình anh

Tình anh

Giữa cuộc đời với bao nhiêu gian khó
Anh đến và thắp lửa trái tim em
Những nhớ nhung đôi lứa tưởng ngủ yên
Nay nhè nhẹ từng nhịp tim mách bảo.

Lại bồi hồi như tình đầu yêu dấu
Khắc khoải chờ khi thấy vắng bóng anh
Từng lời thơ cứ dìu dịu ngọt lành
Em cảm nhận tình anh nơi con chữ.

Thơ dắt em đi qua bao bỡ ngỡ
Để tìm về một bến đỗ bình yên
Dù bến đỗ chỉ là một cái tên
Cũng hạnh phúc bởi biết tin và nhớ.

Hãy cứ cười lên phải không anh nhỉ
Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua thôi
Còn bao nhiêu ngã rẽ cuối cuộc đời
Ngã rẽ nào cũng đầy hoa & gai góc.

Những vững tin ở đâu đây xa lắc
Luôn có người lặng lẽ dõi theo em
Hạnh phúc tuyệt vời sẽ được nhân lên
Khi yêu thương đong đầy nỗi nhớ…

Có phải vậy không? Anh nhỉ…

(Jenny Pham )

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.