Một lời hứa

Một lời hứa

Thơ: Hạ Băng

Người từng hứa từ nay và mãi mãi
Tặng em rồi… vững chãi một bờ vai
Sao giờ đây trong sâu lắng đêm dài
Lại lỡ bỏ tình ai hoài xa vắng

Thầm đưa mắt dõi tìm trong tĩnh lặng
Chỉ là đêm với cay đắng giận hờn
Phút chạnh lòng nghe trống trải cô đơn
Buồn như thể chẳng còn hơn được nữa

Thế là hết hạnh phúc nào khép cửa
Về nơi đâu một nửa ấy trong đời
Người lạnh lùng ước nguyện đã buông lơi
Để giấc mộng một trời yêu sụp đổ

Bờ vai đó tình em đâu còn chỗ!

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.