Mối tình cũ

Anh biết là em vẫn chưa thể quên
Mối tình cũ vẫn còn nguyên, đau âm ỉ
Em vẫn nhớ, vẫn còn mộng mị
Những vết xước lòng, sẽ chỉ thêm nhói đau.

Em vẫn chưa thể bước tới cuộc tình sau
Thời gian rồi sẽ làm phai màu những hoài niệm cũ
Vết gương vỡ vụn em đừng để trong tủ
Hãy quẳng nó đi, hãy quẳng đủ xa.

Em giấu cảm giác buồn trong lòng bằng nụ cười như hoa
Nhưng không thể xóa hết những giọt buồn trong tim đang giấu kín,
Hãy khóc một lần thật to để xóa hết, đừng câm nín
Khóc được rồi em sẽ thoải mái hơn.

Rồi nay mai em sẽ chẳng còn buồn…
Cuộc sống của em là hai từ tạm ổn!

Thiên nhật

Facebook Comment

6 bình luận
  1. Thuy Truong
  2. Nam Nguyen Huu
  3. Chân Đất Đại Gia
  4. Thu Lien
  5. Thanh Hoang Thi
  6. Nu Hồng Mong Manh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.