EM VẪN THẾ THÔI

EM VẪN THẾ THÔI
Thơ: Hạ Băng

Dù rất buồn những ngày tháng không anh
Dấu tâm sự tròng trành trong nỗi nhớ
Giọt nước mắt khóc duyên tình dang dở
Vẫn cố vui để ai đỡ phiền lòng

Người đi rồi còn chi nữa mà mong
Đâu có phải chia tay xong là hết
Những tiếc nuối làm tâm hồn mỏi mệt
Nỗi trở trăn có khi hết cả đời

Dù rất buồn nhưng em vẫn vậy thôi
Vẫn vui sống để cho người thanh thản
Ừ thế nhé! Từ nay ta là bạn
Bởi hết yêu đơn giản vậy đó mà

Chúc ai nhiều hạnh phúc với người ta!

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.