Em là cánh hoa trôi

Em là cánh hoa trôi..
Trên sông chiều lộng gió..
Tim tím màu mây nhỏ
Hé mắt bé nhìn trời..

Dòng sông làm cánh võng..
Mây trắng làm dù che..
Nghe gió chiều ru nhẹ..
Lững lơ câu hát vè..

Hoa vừa đi.. vừa nở..
Chở bao điều nhưng nhớ..
Vọng về từ xa xưa..
Nương sóng…cánh đong đưa..!

Nhớ ngày ngỏ lời yêu…
Em..bên dòng sông chiều..
Cùng ửng hồng màu má..
Trời hôm ấy.. bỗng lạ..!
Tím lục bình… như trêu…!

( một bài thơ viết lại.)
18-11-2014
TienNguyen

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.