Ta còn nợ em

TA CÒN NỢ EM

Ta còn nợ em

Trang thơ mùa lá rụng
Mùa thu vàng cánh én chao nghiêng
Để tiếng thu buồn
Người ngồi trông năm tháng
Kẻ ra đi đi đi mãi không về

Ta còn nợ em
Mùa đông về với vòng tay ấm mát
Khúc ru tình bàn tay thô nhám rát
Nụ hôn ngọt ngào mùi lữ khách tha phương

E yêu ta
Vòng tay xinh ngập tràn hương sắc
Ái ân nồng nàn dịu ngọt
Thỏ thẻ ngoan hiền chầm chậm khúc hoan ca

Ta còn nợ em
Muà xuân về đưa nhau đi trẩy hội
Hái lộc xuân về cho em ướp hương yêu
Tay trong tay đưa đi dạo trời chiều

Thời gian sẽ không còn trôi nhanh nữa
Mùa xuân sẽ trải đầy hoa thơm
Mật ngọt hương yêu tràn trong vòng tay ấm
Ta sẽ nói lời yêu tình xuân trải rộng
Nắng xuân tràn hoa cỏ cũng ngất ngây

Anh chỉ là giấc mơ
Với những lần trễ hẹn
Anh nợ em quá nhiều như thế
Trái chín cuối mùa sao vẫn cứ đong đưa
Anh nợ em mùa thu
Làm lá vàng rơi rụng

Anh nợ em muà đông
Nợ chiếu chăn không làm em đủ ấm
Nợ nợ rất nhiều khi muàa xuân ươm nắng
Nợ khúc giao mùa đầy ắp nét hương yêu

Anh chỉ dành cho em
Mùa nắng hạ phẳng phiu
Không hương sắc chỉ bồng bềnh gió nắng
Em sẽ tắt dần thu vàng nắng
Tắt mùa đông treo cao

Và thổn thển với mùa xuân tàn tạ
Để hạ về thiêu cháy khúc hoan ca

Anh vẫn còn nợ em
Cơn mưa lũ đầu mùa anh đã hẹn
Nợ khúc giao tình làm quên cả thời gian
Anh vẫn còn nợ em…..

TN

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.