Anh về khơi bếp lửa hồng
Năm năm nguội lạnh tình hong hanh vàng
Cành khô cây lá ngổn ngang
Dấu chân kỉ niệm đã tan tác chiều
Gót hồng ngập nắng đường yêu
Ta gom góp nhớ,màu ...
Anh về khơi bếp lửa hồng
Năm năm nguội lạnh tình hong hanh vàng
Cành khô cây lá ngổn ngang
Dấu chân kỉ niệm đã tan tác chiều
Gót hồng ngập nắng đường yêu
Ta gom góp nhớ,màu ...
Trời lập đông rồi em biết không?
Heo may vờn nhẹ má em hồng
Mưa bay trắng tóc đi trên phố
Buốt giá lạnh lùng em nhớ ai?..
Áo dài ơi trắng làm chi
Để tôi lóng ngóng biết đi lối nào
Lối xưa dày dặc trăng sao
Vấp chân quá khứ trượt vào mười lăm
St
...Chỉ muốn về nhà để ôm người ấy ngủ say
Và được thấy bão giông dừng ngay ngoài cánh cửa,
Những đêm dài dựa vai người ngồi bên bếp lửa
Nghe lòng bình yên, không sợ nữa ...
RỒI MỘT NGÀY
( Thơ: Bùi Gia Nội )
Rồi một ngày ta phải chia tay
Dự cảm đắng cay sẽ thành sự thật
Anh phải chọn giữa ngả đời Được – Mất
Có lẽ rồi sẽ chẳng ...
CHÊNH VÊNH
Một mình em thấy mỏi mệt quá rồi,
Bước đi không vững vì hồn chênh vênh quá,
Ngày nào yêu thương mà giờ coi xa lạ,
Có lẽ với anh em chẳng có là gì,
ĐÔI MẮT NGƯỜI THƯƠNG
Tôi nhìn vào trong ánh mắt của anh
Đôi mắt đấy long lanh, buồn sâu thẳm !
Như đại dương nhấn con tàu chìm đắm
Bao xót xa gặm nhắm trái tim này !
Anh là người em không thể ở bên,
Không thể gọi tên những khi em mệt mỏi,
Trong sâu thẳm hồn em vẫn còn tiếng anh nói,
Suốt cuộc đời này ta chẳng thể nào quên,
Có một loại cây mang tên cỏ dại,
Nhưng hoa mềm mại và đẹp biết bao nhiêu,
Người ta đặt tên hoa cũng thật mĩ miều,
Hoa xuyến chi, mộc mạc, yêu kiều sắc thắm,
Người ta nói “khi vào Lính thì con người sẽ trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động”, đã có lần tôi được nghe nhiều người nhập ngũ một thời gian đã òa khóc khi ...