Thơ: Sinh Hoàng
Chiều dừng quân ngừng bước lưng đồi
Chiều biên cương bầu trời giăng thấp
Kê ba lô làm bàn thơ tình anh viết
Nét chữ không tròn gửi em yêu hậu phương
Chắc ...
Thơ: Sinh Hoàng
Chiều dừng quân ngừng bước lưng đồi
Chiều biên cương bầu trời giăng thấp
Kê ba lô làm bàn thơ tình anh viết
Nét chữ không tròn gửi em yêu hậu phương
Chắc ...
Như anh nhớ em ,mây chiều nhớ gió
Như vầng trăng ôm ấp vạn vì sao
Như cánh đồng nhớ hương lúa lao xao
Như nắng hôn hàng cây vào buổi sáng
Như ong bướm tìm môi hoa ...
Anh đi làm, em cũng đi làm
Việc cơ quan vẫn mỗi ngày tám tiếng
Sao về nhà chỉ em lo mọi việc
Anh nằm biếng lười hay cắm cổ xem phim.
Em nhờ gì anh cũng chỉ ...
RU KHÚC “ TÌNH CA”
Viết về nhạc sĩ Hoàng Việt
Mời em ru khúc “ Tình ca”
“ Quê hương ” ngày ấy đôi ta mặn nồng
Uống chung dòng nước “ Cửu Long ”
“ Bông ...
Thò tay hứng một bụm mưa
Lựa thương anh giữ nhớ chừa cho em
Còn yêu nói khát khao thèm
Nụ hôn cần đã kiêng khem lâu ngày
Hãy cho hồn ngất ngây say
Về xua giá lạnh ...
Bây giờ người ấy ở đâu?
Sương đêm…còn ướt mái đầu…sương đêm
Em còn tựa cửa dáng mềm
Soi gương trang điểm bên rèm nữa không?
Bao năm phai nhạt má hồng?
Tiếng thời gian thở,ai đong đếm ...
Đợi đón vần đi góp ý về
Chờ câu nhặt chữ tứ so kê
Làm thơ gởi chúc em ngày mới
Giữ đúng lời y ước nguyện thề
Trẻ riết hoài xinh trước tiên đề
Lành an lắm ...
Phố hạ em về,ngày ấy
Con đường hun hút tuổi thơ
Thương cho lá vàng run rẩy
Ngàn năm theo gió mịt mờ
Phố hạ em về,chân mỏi
Tiếng ve ra rả gọi chiều
Phượng còn thay màu ...
Hạ đến cho ai thèm vui vẻ
Lá hoa ra như thể nhiệm mầu
Lênh đênh cỡi sóng con tàu
Bao la non nước một màu xanh xanh
Mến thương nhau dung dăng dung dẻ
Bến sông ...
Viết về nhạc sĩ Đức Huy
Em đi “ Qua mấy nẻo đường ”
Có nghe mùi “ Đỗ Quỳnh Hương ” thì thầm
“ Lời yêu thương ” như bóng râm
“ Màu mắt nhung ” ...