Mưa tình

MƯA TÌNH

Đang nhiên trời đổ mưa rào
Không quen bỗng gặp cùng vào trú mưa
Bập bùng gió đập phên thưa
Giọt mưa sơ ý chẳng chừa áo em

Nhẹ nhàng tôi nép qua bên
Nhường nơi khuất gió cuối thềm cho nhau
Bồi hồi bốn mắt nhìn sâu
Duyên cơ nào biết có sầu hay vui

Lung linh nhìn hạt ngọc rơi
Mà lòng thầm ước ông trời mãi mưa
Bên nhau chuyện vãn đẩy đưa
Vài câu thăm hỏi cho vừa lòng em

Chợt tia nắng rớt bên hiên
Chia tay mà quyện nỗi niềm cách xa
Cho nhau địa chỉ số nhà
Nhớ khi rảnh rỗi ghé qua một lần

Khi về lòng cứ phân vân
Tương tư dẫn lối thu dần đường xa
Gặp nhau bao nỗi thiết tha
Tình yêu chợt nở như hoa đầu mùa

Cám ơn Nguyệt Lão se tơ
Vì cơn mưa ấy bây giờ phu thê
Vì mưa chung một lối về
Vì mưa nên giúp trọn bề tình duyên

Cùng nhau ta bước lên thuyền
Cùng nhau chia sẻ truân chuyên một dòng
Cái duyên nghĩ cũng lạ lùng
Trú mưa một lát cảm thông cả đời

Bây giờ con đã lên nôi
Trong ngôi nhà lá tiếng cười rộn vang
Hồn nhiên lời nói của nàng
Giá như đừng có mưa sang ngày nào…….

Nguyễn Bình

mua-tinh

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.