Hãy để trái tim mình yêu thêm lần nữa

Hãy để trái tim mình yêu thêm lần nữa
Thơ Nguyễn Phong Việt

Hãy để trái tim mình yêu thêm lần nữa
sau những đổ vỡ hay bình yên mà vẫn cứ ngỡ
có thể đi đến cuối cuộc đời…

Không phải ai cũng may mắn nhìn thấy yêu thương đó một lần và được giữ chặt không rời
những giấc mơ hiếm hoi trọn vẹn
con người phải đau bao nhiêu lần thì mới mỉm cười chấp nhận
mình như cây non trong mùa hạn
chờ những giọt nước từ trời cao…

Lúc nào đó mình sẽ tin lặng im không có nghĩa là từ chối tin vào
chỉ là để trong lòng dọn đi những hoang vu ký ức
ai cũng có một quãng đời mà mỗi ngày thức dậy đều biết mình cô đơn đến thắt ngực
và tủi thân đến mức
không dám soi gương để nhìn thấy gương mặt mình…

Sẽ còn cười sẽ còn khóc với một con người trong khoảnh khắc nào đó từng cầu xin
vốn dĩ yêu thương là phần lẻ loi nhất của yếu đuối
mỗi ngày tổn thương và bao dung ở cạnh nhau vì chờ đợi
một câu nói:
-Mình cần có nhau!

Có những duyên phận phải trả giá bằng những dằn vặt dài lâu
nhưng còn hơn cả cuộc đời sống trong ám ảnh
mình không thể tha thứ cho mình vì biết rằng cuộc đời mình trở lạnh
không phải vào lúc nửa khuya mà ngay từ sớm mai thức dậy
thôi hết những khát khao…

Mình sẽ đi bước chân đầu tiên về phía yêu thương mình mong muốn bắt đầu
đi thật chậm như đứa trẻ con vào đời từ bóng tối
lắng nghe một con người không chỉ từ tiếng nói
mà còn là nhịp tim, ánh nhìn và linh cảm của tháng ngày đang tới
để nhận ra…

Khi trái tim mình yêu thêm lần nữa
định mệnh có thể đã được mình sắp đặt sẵn dưới một mái nhà!

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.