ĐÔNG TRONG LÒNG EM

ĐÔNG TRONG LÒNG EM
Thơ: NÀNG THƠ

Đông ngập tràn từng ngõ vắng xanh xao
Kỷ niệm cũ ngày nào ta chung bước
Dĩ vãng ấy thời gian như quay ngược
Nhói niềm đau về ước nguyện không thành

Đông lại về thả những giọt nắng hanh
Lòng hiu hắt đời không anh buồn quá
Rặng liễu rủ trải nỗi buồn nghiêng ngả
Những ân tình em biết trả về đâu

Nỗi nhớ ơi! năm tháng đã bạc màu
Người lặng lẽ mang tình đầu trở gót
Đông hối hả mặc lệ sầu đổ giọt
Lạnh tái tê chua xót tận đáy lòng

Đông lại về giá buốt cả chờ mong
Để tâm sự tuôn thành dòng trên má

_Thơ Nàng_

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.