THÀ KHÔNG CÓ MỘT BẮT ĐẦU NÀO CẢ

THÀ KHÔNG CÓ MỘT BẮT ĐẦU NÀO CẢ

Thà không có một bắt đầu nào cả
Hai con người xa lạ giữa đời nhau
Còn hơn yêu xây đắp mối tình đầu
Rồi một mai trong đau buồn tiễn biệt

Dệt làm chi một tình yêu sẽ chết
Bao nhiêu năm mải miết với mộng dày
Yêu chân thành rồi nhận đủ đắng cay
Yêu cuồng say để rồi thì tuyệt vọng

Có lẽ mình vẫn sẽ vui mà sống
Không đớn đau trong hạnh phúc xa vời
Có lẽ mình vẫn mỉm cười thật tươi
Vui đắm say bên một người nào khác

Trách cuộc đời cớ sao đầy tàn ác
Người chân tình kẻ phụ bạc một đôi
Để giờ đây bôn ba nửa cuộc đời
Vẫn chưa nguôi chưa vơi tình tan vỡ

Thà chúng ta đừng bao giờ gặp gỡ
Còn hơn yêu rồi chia nửa bầu trời

(Người Viết Thơ Đau)

Facebook Comment

One Response
  1. Nguyễn Thanh Hiển

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.