NGƯỜI ĐỪNG BUỒN

NGƯỜI ĐỪNG BUỒN

Người đừng buồn khi duyên mình tan vỡ
Để làm gì, là quá khứ mà thôi
Sai hay đúng mọi thứ cũng qua rồi
Hãy để nó bình yên nơi kí ức

Dẫu tổn thương con tim người là thực
Thì cũng nên cất bước để mà quên
Dẫu vết đau nơi ngực trái chẳng liền
Vẫn phải sống thật kiên cường mạnh mẽ

Chuyện chúng ta chuyện những người còn trẻ
Yêu cuồng say như một lẽ thường tình
Duyên chưa hết ai vẫn còn bịn rịnh
Chắc gì mình là bờ bến của nhau

Người đừng buồn khi mãi mãi về sau
Ta muôn kiếp chẳng bao giờ gặp nữa
Bởi chúng ta như người dưng nước lã
Chỉ khác rằng từng ngộ nhận yêu thương
Người đừng buồn đừng khắc khoải vấn vương

(Người Viết Thơ Đau)

Facebook Comment

One Response
  1. Lan Anh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.