NGƯỢC LỐI

NGƯỢC LỐI
Thơ: Hàn Vũ

Có nhiều điều em muốn nói với anh
Nhưng có lẽ dành lòng thôi anh ạ
Em ổn mà, đừng lo, không sao cả
Chị ở nhà đang rất rất nhớ anh!

Chị vì anh dành trọn vẹn thanh xuân
Đợi, chờ, sóc chăm, ươm vườn cây hạnh phúc
Người con gái tròn vành trong ký ức
Là yêu thương đẹp đẽ đến vô cùng…

Chúng mình sai rồi ngược lối nhé người dưng
Buông bỏ nhớ nhung vội vàng, tội lỗi
Anh nhìn kìa, bên mâm cơm mỗi tối
Chị vẫn âm thầm, đau đáu ngóng trông anh.

Khi bầu trời nổi gió giông xô cuộc sống yên lành
Khi một phút yếu mềm xô tim mình lạc bước
Anh hãy lắng tai nghe tiếng trẻ thơ cười, khóc
Để lặng lẽ trở về vun xới những an nhiên!

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.