CÓ ANH TRÊN BIẾN ĐẢO

Việt nam chữ S nằm ôm Biển
Từ bao đời văn hiến nước Nam
Trang vang chói lọi ngàn năm
Căng buồm cưỡi sóng xả thân giữ gìn…

Lời Hịch ấy còn vang vọng mãi
Sao Lũ Tàu kia lại hung hăng
Các anh lính Đảo sẵn sàng
Vòng tay xiết chặt thành hàng sợ chi…*

Anh bồng súng hướng về phía trước
Vì chủ quyền tiếp bước cha Ông
Kiên cường bám trụ Biển Đông
Xương rơi máu đổ cũng không nản lòng..

Yêu Biển đảo lòng càng nung nấu
Chung tay gìn kho báu nước nhà
Đồng tâm giữ lấy vật gia
Biên cương chẳng để gian tà nhiễu nhương..

Anh đi nguyện sẽ vì đất nước
Thề luôn vững dạ trước Tiên Rồng
Hồn thiêng khí phách núi sông
Cùng chung sức giữ non bồng của ta../..

26.7.16. Kim Chi Ban Mai
*64 chiến sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma -1988*

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.