TA TÌM NHAU NƠI ĐÂU

TA TÌM NHAU NƠI ĐÂU
Thơ: NÀNG THƠ

Chiều tháng tám một mình em lẻ bước
Cứ âm thầm đi ngược lại phố xưa
Gọi tên ai vẫn biết chỉ như thừa
Nhưng nỗi nhớ chẳng thể vừa và đủ

Thu lại tới đất trời như vần vũ
Lá úa vàng kỷ niệm cũ còn đây
Giọt lệ rơi trong ánh mắt hao gầy
Để nỗi nhớ dâng đầy trong ký ức

Nghe dĩ vãng nghẹn đau nơi lồng ngực
Người bây giờ có thật sự lãng quên
Có vùi chôn tâm sự ấy ưu phiền
Hay vẫn mãi triền miên về hoài niệm

Giữa cuộc sống còn bao điều phù phiếm
Nhớ về nhau ta biết kiếm nơi nào?

_Thơ Nàng_

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.