Rồi một ngày anh sẽ quên em thôi

Rồi một ngày anh sẽ quên em thôi,
Quên những ngày em đứng đợi trước ngõ,
Trai tim anh bao la còn trái tim em quá nhỏ,
Muốn giữ anh lại sao mà quá khó khăn,

Rồi đến một ngày anh sẽ chẳng phân vân,
Bỏ lại mình em với vô vàn nỗi nhớ,
Bỏ lại câu nói khi xưa là chồng vợ,
Để đi theo một người con gái khác không phải em,

Bỏ mặc mình em chảy lệ ướt hàng đêm,
Và giờ trong em trái tim mềm đã thành băng giá,
Chẳng biết có ai sẽ làm tan chảy nữa cả,
Em hận anh đã làm em quá tổn thương,

Thiên Nhật

Facebook Comment

2 bình luận
  1. Mưa Rơi
  2. Lib Cendy Nguyen

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.