Duyên trong mộng

Duyên trong mộng

Thơ: Phạm Thành

Duyên trong mộng là duyên đau khổ
Đến bây giờ không chỗ nương thân
Vẫn thường trong mộng ái ân
Thế rồi cứ mãi bao lần khổ đau

Tưởng là đã cho nhau kiếp trước
Nên kiếp này mới được thảnh thơi
Ngờ đâu sóng gió cuộc đời
Hay là chỉ tại ông trời không thương

Tình say đắm là thường mộng mị
Kỷ niệm nào giấu kỹ trong tim
Đêm đêm ôm gối đi tìm
Tình ơi,biền biệt cánh chim nơi nào

Thôi đừng có tâm bào dạ xót
Bởi kiếp này đã chót chia xa
Duyên tình đôi lứa chúng ta
Hẹn sang kiếp khác để mà vấn vương.

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.